"Không ghen thì không phải... phụ nữ"
Một "cao thủ" ghen tuông trong giới văn phòng cho rằng ghen tuông có thể là một phần tích cực trong cuộc sống. Dù đã kết hôn 10 năm, chị vẫn trẻ đẹp và hạnh phúc, tin rằng bí quyết để phụ nữ hạnh phúc là biết "ghen... vui vẻ". Chị nhận xét rằng ghen thường bị coi là ích kỷ, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, nó có thể mang lại những kết quả thú vị. Ghen tuông ở mức độ vừa phải có thể trở thành một vũ khí hấp dẫn, và khi biết chấp nhận nó, bạn có thể không còn cảm thấy đau khổ vì ghen.
Nếu không đau khổ, tôi sẽ không dằn vặt bản thân và người khác, nên không cần tỏ ra ghen tuông. Có nhiều cách để thể hiện tình cảm và tìm hạnh phúc. Cuộc sống là sự hòa quyện của các gam màu, mỗi người có màu sắc nổi bật và bổ trợ riêng. Tôi chọn sự dịu dàng và hài hòa làm màu sắc chính trong hôn nhân, trong khi ghen tuông và ích kỷ là màu phụ trợ. Tôi không ghen để phá hoại mối quan hệ, mà để nhắc nhở giới hạn với chồng. Đôi khi, việc biến hóa cách giao tiếp trên mạng xã hội cũng mang lại sự thú vị cho mối quan hệ.
Tôi có nhiều tài khoản Facebook để thu hút sự chú ý của chồng. Đàn ông thường muốn khám phá những khía cạnh khác của vợ mình. Tôi chọn cách tạo ra một hình ảnh mới để chồng tìm hiểu, thay vì để anh ấy khám phá người khác. Tôi cũng biết về việc chồng tán tỉnh các cô gái khác và cảnh báo anh về điều đó. Chồng giải thích rằng đó chỉ là đùa, nhưng tôi thẳng thắn rằng anh không nên xâm phạm vào hạnh phúc của người khác. Tôi dẫn dắt chồng theo những lối tôi tạo ra và thường nhắc nhở anh quay về. Đàn ông không thể lúc nào cũng trung thành, họ vẫn thích những điều mới mẻ và hấp dẫn.
Họ kiềm chế nhưng nếu kéo dài, sẽ rất tồi tệ. Tôi chấp nhận một chút say nắng của chồng và bí mật tham gia vào đó để giúp anh ấy tỉnh lại. Ghen tuông với tôi không phải là ấm ức hay nghi ngờ, mà là một cách để cải thiện hôn nhân. Tôi thấy chị mất quá nhiều thời gian với chồng, có thể anh ta cũng đang giả vờ. Dù tôi có thể xấu tính, nhưng tôi thích cách sống của mình và nỗ lực xây dựng hạnh phúc trong hôn nhân, thay vì chỉ ngồi lo lắng về việc chồng ngoại tình. Nếu chồng tôi biết điều đó và cũng đang đóng kịch, tôi không muốn suy đoán thêm.
Tôi không nghĩ chị có đủ thời gian để biết hết những gì chồng chị làm và các mối quan hệ của anh ấy. Chị có bao giờ tưởng tượng rằng anh ấy có thể thông báo có con với người khác không? Tôi không nghĩ đến điều đó, nhưng nếu xảy ra, tôi sẽ có quan điểm riêng, tuy nhiên cũng phải xem xét tình hình. Tôi chưa từng trải qua nên không thể nói cụ thể. Theo tôi, không cần bi kịch hóa cuộc sống bằng những giả thuyết tiêu cực. Tôi tin rằng phụ nữ nên biết ghen, nhưng ghen chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống hôn nhân, và quan trọng là hãy tận hưởng hạnh phúc hiện tại. Chúc chị luôn hạnh phúc! Phụ nữ Việt Nam nên lấy Hoạn Thư làm gương về ghen tuông.
Các bà ghen quá mức, chỉ làm khổ bản thân!


Source: https://afamily.vn/khong-ghen-thi-khong-phai-dan-ba-2013041501282142.chn